Góc nhảm...

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
:lau: mưa gió miễn văng từa lưa :haha:, cảm ơn nhà máy phóng lựu ở Cần Thơ đã tạo nguồn cảm hứng cho tác giả để có thể sản sinh ra 1 "tiệt tát" là phần trình bày trên =))
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
Nhớ thời còn đi học, bạn bè ai cũng phải lo chuyện học phí v.v.. thì mình lại ung dung làm cho bạn bè phải ganh tỵ vì mình tự làm được ra tiền, muốn mua sắm gì cũng được. Có đứa thì ganh ghét nói là dựa vô cô giáo vì có lần nhờ hướng dẫn kỹ thuật trồng núm.... Nghĩ thật là buồn nhưng thôi miệng đời ai mà bịt được. Thế là khi ra trường tự mình làm đủ thứ kiếm tiền và kiếm ngày càng nhiều đến nỗi nhìn lại đám bạn bè phải chật vật đi xin việc thật là tội nghiệp quá đi. Chưa kể cơ hội đưa đẩy mình làm việc toàn với các sếp lớn trong các cơ quan hành chính, sở TDTT v.v..... đi nước ngoài công tác rồi các bữa hẹn đầy bia rượu mà nhiều lần cố tình từ chối nhưng không được ..... ôi cuộc sống
 

Huy mobile

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
May 27, 2012
Messages
300
Points
43
thế là mình đã thỏa lòng mong ước từ hơn 20 năm....ngày hôm nay mình đã thay đổi kiểu tóc ( sư cọ)...kakakaka
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Dạo này mình thấy mình nghèo lạ. Suốt cả ngày cứ phải lê lết từ Highland qua Starbucks rồi lại Sushibar không thì nhà hàng này nhà hàng nọ. Gặp mặt thì toàn dân tai nhỏ mặt nhỏ, tiền không có toàn phải xài visa với master lại không có công việc ổn định mà sáng nào cũng phải còng lưng lái con lexus hoặc mer đi gom tiền lãi chừng vài trăm chai kiếm cơm qua ngày. Ôi cuộc đời. Mình thấy ngta nghèo mà thg. Ước gì đc nghèo như zị
 

Thứ gì...!!!

New member
Joined
Feb 2, 2013
Messages
13
Points
3
Dạo này mình thấy mình nghèo lạ. Suốt cả ngày cứ phải lê lết từ Highland qua Starbucks rồi lại Sushibar không thì nhà hàng này nhà hàng nọ. Gặp mặt thì toàn dân tai nhỏ mặt nhỏ, tiền không có toàn phải xài visa với master lại không có công việc ổn định mà sáng nào cũng phải còng lưng lái con lexus hoặc mer đi gom tiền lãi chừng vài trăm chai kiếm cơm qua ngày. Ôi cuộc đời. Mình thấy ngta nghèo mà thg. Ước gì đc nghèo như zị
Hèn gì dạo này seri bể nợ nhiều ghê.mềnh khoái chơi mặt tiền zà tiền mặt thoai
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Khi tôi nói tôi là tổng giám đốc/ chủ tịch/ boss:
- Bạn bè nghĩ: Công ty tôi chắc vốn điều lệ khoảng 5 tỷ, nhân viên 10 - 20 người
- Xã hội nghĩ: Công ty tôi chắc vốn điều lệ khoảng 10 tỷ, nhân viên 40 - 50 người
- Thực tế: Văn phòng công ty được trợ cấp, lương boss được trợ cấp, nhà ở được trợ cấp, và nhân viên là 1 người với mức lương trợ cấp

Khi tôi nói tôi là osin cao cấp:
- Bạn bè nghĩ: Chắc tôi giúp việc cho một gia đình giàu có
- Xã hội nghĩ: Chắc tôi giúp việc cho một gia đình giàu có, biệt thự vài căn, tiền vài chục tỷ, xe hơi vài chiếc
- Thực tế: Tôi đang phải còng lưng kiếm tiền nuôi nhân viên :ngoaimui:

P/S: Xin chân thành cảm ơn ý tưởng từ Bựa của anh One và sự mention nhẹ của Bạn SR. Xin cám ơn, cám ơn
 

anh yêu

R.L.G
Joined
Nov 17, 2011
Messages
2,126
Points
113
sao tự nhiên ko thấy hình gì hết vậy mọi người? có ai nhìn thấy hình ko? :nhaymat:
 

Sheiran

Administrator
Staff member
Joined
Nov 17, 2011
Messages
5,260
Points
113
Xem ảnh những ng trong hội đó thì mình đã hiểu lý do...

"Đồng bệnh tương lân"... ng cùng bệnh thì tìm đến nhau thui chứ sao...
 

Thứ gì...!!!

New member
Joined
Feb 2, 2013
Messages
13
Points
3
2481324256813441289361552709460njpg1339173899.jpg
 

MinhThy

<marquee behavior="alternate" scrollamount="1"><fo
Joined
Nov 17, 2011
Messages
3,907
Points
113
Thứ bảy rảnh ngồi si nghĩ tới cái chỗ đó, tự nhiên liên tưởng tới các cty bán hàng đa cấp. Liệt kê thử:

1. Miệng mồm dẻo quẹo
2. Nói không thành có
3. Dụ dỗ, lừa gạt
4. Hứa hẹn, mơ mộng
5. Quần áo chỉnh chu, nghề nghiệp toàn là kỹ sư, bác sĩ, giám đốc, ... tự phong nhưng thực chất chỉ là những người ... không có tí kiến thức nào ngoài việc học lóm để dụ dỗ ng thiếu hiểu biết
6. Nhà cao cửa rộng, xe hơi, tay ga, lương mấy chục triệu ==> thực chất: ăn ở tập thể, làm tình tập thể và phá thai tập thể.

Ai muốn biết xem về các Công ty bán hàng đa cấp để có sự liên tưởng chính xác nhất thì vui lòng theo dõi loạt bài phóng sự dưới các link sau:

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/118480/doi-song--bay-dan--cua-dan-buon-hang-da-cap.html
http://vtc.vn/1-374933/kinh-te/tan-thay-doi-song-nguyen-thuy-o-chon-bay-dan-da-cap.htm
http://vtc.vn/1-375192/kinh-te/hai-hung-vuong-quoc-bay-dan-kinh-doanh-da-cap.htm
http://vtc.vn/1-358689/kinh-te/me-hoac-dan-cong-ty-da-cap-dung-bua-gi.htm

Và còn nhiều nhiều nữa những bài báo vạch mặt các y, bác sĩ, luật sư lừa gạt sinh viên theo con đường đa cấp. Hôm nào MinhThy sẽ kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện đã từng chứng kiến trong 1 buổi tiệc "cấp cao" của dân kinh doanh đa cấp mà MinhThy đã được mời tham dự với lời dụ dỗ "Bỏ việc lương 10tr để kiếm 100tr/1 tháng"

Nếu ai cảm thấy những so sánh trên không hề mang tính khập khiễng thì vui lòng cho ý kiến nhóe.
 

fellow

Well-known member
Joined
Aug 20, 2010
Messages
3,217
Points
113
kakakakak Từng đi chơi chung với nhóm Vison, Amway .. mà toàn chơi với sếp kô đó nhưng chỉ ăn uống và chơi chứ làm thì hem :D
 
Top Bottom